Tìm thấy lá đơn ly hôn trong nhà tắm, tôi hoang mang khi trở về nhà không thấy vợ đâu và chỉ thấy chậu quần áo đầy ắp.
Vợ chồng tôi đang ly thân, vợ đã viết đơn ly hôn nhưng tôi chưa ký vì thấy lý do của cô ấy rất vớ vẩn. Ba tuần trước, sau khi ra ngoài ăn sáng và uống cà phê, tôi về nhà lúc hơn 11 giờ trưa thì thấy nhà vắng tanh, vợ không có ở nhà. Tôi gọi điện cho cô ấy nhưng không ai nghe máy. Khi vào nhà tắm, tôi phát hiện một tờ đơn xin ly hôn để trên chậu quần áo bẩn, kèm theo đó là một tờ giấy khác.
Vợ tôi viết lớn "Tôi lấy chồng không phải để giặt quần áo cho nhà chồng!" và đòi ly hôn chỉ vì chuyện giặt đồ. Dù nhà có máy giặt, nhưng đồ đẹp vẫn phải giặt tay để bảo quản. Trước đây mẹ tôi thường giặt cho cả nhà, giờ vợ tôi không muốn làm việc đó. Sau khi mẹ tôi nhờ vợ giặt một chậu đồ, cô ấy tức giận đòi chia tay. Tôi thấy vợ trẻ con và lười biếng, nhưng vẫn muốn hàn gắn. Tuy nhiên, cô ấy mắng tôi và không muốn về, cho rằng hôn nhân như làm giúp việc không công. Tôi cảm thấy mình là người đàn ông có trách nhiệm, nhưng chỉ vì việc giặt đồ, vợ tôi đã coi hôn nhân như trò đùa. Tôi không biết phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/ve-nha-chang-thay-vo-dau-toi-choang-vang-tim-duoc-la-don-ly-hon-trong-nha-tam-duoc-dat-tren-chau-quan-ao-day-ap-20200829163323594.chn